Người dân mạng phấn khích trước hình ảnh ngư dân nhỏ bé giúp khách Tây thoát khỏi bùn lầy.
Theo thông tin từ các trang web Thái Lan, vào sáng ngày 17/10, một cặp đôi du khách Na Uy đã bị sa chân vào bùn khi ngắm chim tại sông Kabri. Sau khi loay hoay không thoát được, một người đàn ông địa phương đã xuất hiện, cố gắng kéo họ lên nhưng không thành công. Anh này đã bỏ hành lý lên bờ và tiếp tục giúp đỡ. Cuối cùng, du khách Na Uy đã tự thoát ra khỏi bùn, trong khi người đàn ông Thái dùng thân mình làm đòn bẩy để giúp người phụ nữ lên mặt đất. Ngay sau khi cứu xong, anh đã vội rời đi mà không chờ cảm ơn. Cặp đôi rất muốn tìm anh để bày tỏ lòng biết ơn. Video của sự việc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh người đàn ông Thái cứu du khách.
Sau khi clip của anh Thad Ubon, 44 tuổi, được lan truyền, các phóng viên Thái Lan đã tìm ra địa chỉ của anh tại Muang Krabi Moat Road. Ban đầu, nhiều người nghĩ anh là công nhân xây dựng, nhưng thực tế anh là ngư dân và gia đình đang gặp khó khăn. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ muốn giúp họ thoát khỏi rắc rối.” Cặp vợ chồng du khách Na Uy, được anh giúp đỡ, đã cùng chính quyền địa phương tặng tiền để xóa nợ cho gia đình anh. Câu chuyện của Chad đã khiến cả xóm nghèo xôn xao vì sự cao cả của một ngư dân bình thường.
Đây là một kết thúc tốt đẹp, minh chứng cho câu nói “ở hiền gặp lành” luôn đúng. Nguồn: Telegraph.
Source: https://afamily.vn/dan-mang-thich-thu-voi-anh-ngu-dan-nho-con-keo-khach-tay-to-vat-va-khoi-bun-lay-20151018030352439.chn